Ly hôn, chồng cũ đòi lại 50 triệu tiền sính lễ, bố tôi tuyên bố một câu "đi vào lòng đất" khiến anh ta tái mét mặt.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi sau 3 năm tan vỡ. Khi ký đơn ly hôn, tôi cảm thấy thoải mái, không nuối tiếc. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, nhưng mâu thuẫn ngày càng khiến chúng tôi xa cách. Chồng tôi tính toán từng đồng, nghi ngờ tôi lấy tiền gửi cho nhà ngoại, trong khi chỉ đưa 3 triệu/tháng, không đủ cho con. Anh bủn xỉn với vợ con nhưng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và trả nợ cho em trai 20 triệu. Anh thường xuyên đi ăn nhậu, còn khi tôi đề nghị thêm tiền sinh hoạt thì bị mắng. Hơn nữa, anh còn lén lút qua lại với đồng nghiệp.
Tôi bắt quả tang chồng có người khác, anh vẫn chối cãi chỉ tâm sự kín đáo. Uất ức, tôi quyết định ly hôn và anh cũng ký mà không do dự. Tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng hôm sau anh đến nhà bố mẹ tôi đòi lại 50 triệu tiền sính lễ. Trước mặt bố mẹ, anh thẳng thừng nói tôi không còn là vợ anh nên không có quyền lấy tiền. Tôi tức giận nhưng chưa kịp phản ứng thì bố tôi đã lên tiếng chỉ trích anh, khẳng định tôi không đòi tiền công vì đã khổ sở bên anh. Chồng cũ tái mặt và ấp úng, tôi nhân cơ hội đuổi anh ra ngoài. Thật may mắn khi tôi đã thoát khỏi người chồng này sớm, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
mai...@gmail.com
Source: https://afamily.vn/ly-hon-chong-cu-den-doi-50-trieu-tien-sinh-le-bo-toi-tuyen-bo-mot-cau-cuc-chat-khien-anh-ta-tai-mat-20211013152040176.chn